"Em đã dành một đêm bên người cũ dù đã có gia đình"
Chào Chị Tâm An thân mến! Em đã có chồng và một con gái 3 tuổi. Em và chồng quen nhau 3 năm trước khi kết hôn, xuất phát từ hoàn cảnh tương đồng. Anh vừa chia tay người yêu lâu năm, còn em cũng vừa kết thúc một mối tình sâu đậm. Sau một năm quen nhau, em vẫn không quên được người yêu cũ, và trong một lần nhậu say, em đã gọi tên người cũ. Trong lúc không tỉnh táo, chúng em đã có quan hệ tình dục. Sau sự việc đó, em quyết định ở bên anh, vì đã là của nhau. Dù tình yêu không hoàn hảo, nhưng anh rất quan tâm và chăm sóc em trong 3 năm qua.
Sau khi kết hôn, chồng em vẫn rất yêu thương và chăm sóc em trong 3 năm yêu nhau. Tuy nhiên, sau khi em sinh con, anh ấy chỉ tập trung vào công việc và ít quan tâm đến gia đình. Anh thường xuyên đi nhậu và về khuya, khiến vợ chồng em ít nói chuyện và chuyện chăn gối trở nên hiếm hoi. Em cảm thấy cô đơn và thất vọng. Gần đây, em gặp lại người yêu cũ trong một chuyến công tác. Dù anh ấy cũng đã ly hôn, nhưng cả hai đã quyết định ở lại nhà nghỉ với nhau sau khi trò chuyện.
Tình yêu trong em trỗi dậy khi em và người yêu cũ hôn nhau như ngày xưa, nhưng chúng em chỉ dừng lại ở đó. Sau đêm đó, em thường xuyên nói chuyện với anh qua điện thoại, dù anh khuyên em nên quên anh và giữ hạnh phúc gia đình. Anh từng nói đã có nhiều mối quan hệ, nhưng muốn bảo vệ em vì biết em đã chịu khổ vì anh. Giờ đây, em không còn tình cảm với chồng nhưng vẫn muốn giữ hạnh phúc gia đình cho con. Em thực hiện nghĩa vụ với chồng mà không còn cảm xúc, cảm thấy cô đơn và tìm người khác để tâm sự. Người yêu cũ của em hiện đang làm xa và chưa yêu ai khác.
Gần đây, anh về quê và muốn em dành thời gian bên anh ít nhất một ngày. Đã một năm trôi qua từ lần gặp nhau trước, và lần này chúng em đã vượt qua giới hạn. Em không thể kiềm chế tình cảm dành cho anh, trong khi anh lại rất quan tâm đến em. Dù biết kết quả không tốt, nhưng em đã yêu anh từ khi còn là sinh viên. Anh nói rằng giờ em đã có chồng, cần phải giữ gìn, nhưng em không làm được. Em cảm thấy có lỗi với gia đình, với cha mẹ chồng, vì họ luôn tôn trọng em và xem em là người hoàn hảo, trong khi con trai họ lại khiến em đau khổ. Giờ đây, em thấy nhớ anh hơn và không còn quan tâm đến chồng nữa.
Hai đứa em sống xa nhau, ít khi gặp mặt nên mối quan hệ của tụi em khó bị phát hiện. Tuy nhiên, tụi em thường xuyên trò chuyện qua điện thoại. Em đang bối rối vì chồng chỉ lo về vật chất mà không quan tâm đến em, trong khi người yêu cũ lại là chỗ dựa tinh thần cho em. Em cảm thấy cô đơn, thậm chí khi đau ốm cũng chỉ có mình tự lo. Em mong nhận được lời khuyên.
Chị Tâm An trả lời: Em cần bình tĩnh và suy xét kỹ lưỡng. Việc em nhớ về người cũ có thể do em chưa dứt khoát trong quá khứ, cùng với cách ứng xử của chồng mà dẫn đến tình trạng hiện tại.
Chồng em rất tốt và yêu thương em, nhưng sau khi sinh con, anh ấy đã thay đổi. Em có nghĩ có nguyên nhân nào cho sự thay đổi này không? Liệu em đã hoàn toàn yêu thương anh ấy sau khi kết hôn mà không gây ra vấn đề gì cho tình cảm của anh ấy không? Em cũng đang gặp gỡ và liên lạc với người cũ.


Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/em-da-qua-dem-voi-nguoi-cu-du-da-co-chong-va-con-20140517081033611.chn